Kim chi nha

Thanh thiếu niên Việt Nam nhập cư tại Hàn Quốc kể chuyện đi học bằng nước mắt và hy vọng

M
theannieverse2704
2026.01.29 Thích 0 Lượt xem 3536 Bình luận 1

Những câu chuyện chân thật của thanh thiếu niên Việt Nam nhập cư tại Hàn Quốc, từ nỗi cô đơn vì rào cản ngôn ngữ đến hành trình học tiếng Hàn, hòa nhập và nuôi dưỡng ước mơ tại trường Smile Again.

 

“Em đã nói dối rằng đi học rất vui”

Lời tự sự của nữ sinh 16 tuổi trong tuyển tập viết của thanh thiếu niên nhập cư

 

 

Nỗi đau và hy vọng của thanh thiếu niên nhập cư được ghi lại trong một tuyển tập đặc biệt, tác phẩm đã nhận được bốn bằng khen danh giá, trong đó có bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi.

 

“Em rất muốn có bạn nhưng vì không biết tiếng nên các bạn đều tránh xa em. Em không hiểu lời thầy cô giảng bài, đến giờ ra chơi cũng không có ai nói chuyện nên chỉ ngồi yên một chỗ. Dần dần em không còn muốn đến trường nữa. Nhưng em sợ mẹ lo lắng nên cứ giả vờ là mọi chuyện ổn. Em nói rằng đi học rất vui, có nhiều bạn bè, bữa trưa cũng rất ngon.”

Đó là một đoạn trích trong bài viết “Cánh bướm của sự thay đổi nhỏ” của em Yên Nhi, 16 tuổi, học sinh lớp 9, đến từ Trung Quốc.

 

Bài viết được đăng trong tuyển tập mang tên Chúng tôi bắt đầu nói như thế này, do Hợp tác xã xã hội Smile Again phát hành. Đây là đơn vị đang vận hành trường học sau giờ dành cho thanh thiếu niên nhập cư tại thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi. Phụ đề của tuyển tập là “Những câu chuyện thật của thanh thiếu niên nhập cư được viết bằng một ngôn ngữ xa lạ”, phản ánh chân thực nước mắt và hy vọng của các em.

 

Hành trình đồng hành cùng thanh thiếu niên nhập cư

Smile Again là tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ thanh thiếu niên gặp hoàn cảnh khó khăn tự lập thông qua các hoạt động như quán cà phê xã hội “Nhà máy hy vọng thiếu niên”, chương trình giáo dục phục hồi dành cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật do Tòa án Gia đình Incheon ủy thác, đồng thời hỗ trợ thanh thiếu niên nhập cư và các bà mẹ đơn thân cùng con nhỏ.

Tại trường Smile Again, hiện có 38 thanh thiếu niên đến từ 7 quốc gia khác nhau như Việt Nam, Myanmar, Pakistan, Kazakhstan đang theo học.

 

 

Nước mắt của thanh thiếu niên nhập cư và nỗi nhớ quê hương

Trong các lớp học viết, những bài viết được chọn sẽ được giáo viên và học sinh cùng nhau chỉnh sửa, luyện đọc và trình bày. Qua quá trình đó, các em cảm nhận rõ sự tiến bộ trong khả năng tiếng Hàn, dần lấy lại sự tự tin và thay đổi thái độ học tập theo hướng tích cực. Những tác phẩm này đã được triển lãm vào ngày 19 tháng 12 năm ngoái tại hội trường Trường Trung học Dodang ở Bucheon, sau đó được biên soạn thành tuyển tập.

Phần lớn các em tại trường Smile Again sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, sau đó theo cha mẹ sang Hàn Quốc vì hôn nhân quốc tế hoặc lao động nhập cư. Không giống du học sinh có sự chuẩn bị đầy đủ về thời gian và tài chính, các em rời quê hương trong hoàn cảnh nghèo khó, gia đình tan vỡ, nên cuộc sống tại Hàn Quốc chất chứa nhiều nước mắt.

 

Ba năm trước, vào mùa đông, Yên Nhi theo mẹ đang làm lao động nhập cư sang Hàn Quốc. Không biết đường, không biết tiếng, không có bạn bè, không hiểu bài giảng của thầy cô, việc đến trường không chỉ là khó khăn mà là nỗi đau. Thế nhưng để mẹ yên lòng, em đã nói dối rằng trường học rất vui, có nhiều bạn bè và bữa trưa rất ngon.

 

Hyun Yi, 15 tuổi, đến từ Philippines cũng chia sẻ trong tuyển tập rằng việc học tập ở Hàn Quốc vô cùng gian nan vì tiếng Hàn yếu, không hiểu lời thầy cô và không thể hòa nhập với bạn bè. Em cảm thấy xấu hổ, cô đơn và dần thu mình lại. Môi trường xa lạ lạnh lẽo như gió mùa đông khiến em như bị đóng băng.

 

Rahim, 19 tuổi, đến từ Pakistan, hiện đang học tại nhà, viết rằng em luôn lo sợ mắc lỗi vì tiếng Hàn chưa tốt, sợ bị hiểu lầm hay phân biệt do khác biệt văn hóa, đồng thời cảm thấy cô đơn khi xa gia đình và bạn bè ở quê hương. Em bày tỏ mong muốn được sống một cuộc đời có ý nghĩa tại Hàn Quốc, được học đại học, thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng thuế và trở thành một công dân Hàn Quốc bình thường, đồng thời kêu gọi xã hội hãy giúp thanh thiếu niên nhập cư thích nghi tốt hơn.

 

Lian, 19 tuổi, đến từ Myanmar kể rằng gia đình em từng sống hạnh phúc tại quê nhà, được bạn bè và thầy cô yêu thương. Nhưng sau cuộc đảo chính quân sự năm 2012, cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn, cha em là mục sư gặp nguy hiểm nên cả gia đình phải sang Hàn Quốc vào năm 2023. Em bày tỏ lòng biết ơn vì được người Hàn Quốc đối xử ấm áp và hiện đang sống hạnh phúc tại đây.

 

Young Min, 14 tuổi, đến từ Việt Nam, tự hào giới thiệu về tỉnh Nghệ An, nơi có Vườn quốc gia Pù Mát và là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em cho biết người Nghệ An có ý chí mạnh mẽ, kiên cường trước khó khăn. Trong khi đó, Hyun Soo, 15 tuổi, đến từ Tây Ninh, nhớ về những buổi chơi đùa bên bờ sông yên tĩnh cùng bạn bè và sự gắn kết chan hòa của người dân quê hương, nơi em luôn trân trọng trong tim.

 

 

Ươm mầm ước mơ và hy vọng tại trường Smile Again

Trước thềm Tết Trung thu năm ngoái, vào ngày 27 tháng 9, các em đã đến thăm các cụ cao tuổi tại nhà sinh hoạt cộng đồng, đọc truyện cổ tích “Mặt trời và Mặt trăng”, cùng nhau nặn bánh songpyeon và trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Yên Nhi, từ một cô bé sống trong những ngày tháng đầy nước mắt, đã trở nên tươi sáng hơn khi học tại Smile Again, kết bạn với nhiều bạn bè quốc tế và cải thiện đáng kể khả năng tiếng Hàn. Em được bầu làm Chủ tịch Hội học sinh và chia sẻ ước mơ được học tập chăm chỉ để vào đại học tốt.

Hyun Yi, Phó Chủ tịch Hội học sinh, cũng viết rằng nhờ các thầy cô tại Smile Again, em đã trở thành một người có sự tự tin và ước mơ.

 

“Ở Smile Again, em gặp được những người bạn có hoàn cảnh giống mình nên em nhận ra rằng mình không hề đơn độc. Các thầy cô luôn kiên nhẫn chờ đợi và giảng dạy dễ hiểu. Em dần tự tin hơn khi học tiếng Hàn và giờ có thể nói, viết những câu dài. Tại Smile Again, em đã tìm thấy tiếng nói thật sự của bản thân. Tất cả những khoảnh khắc vui buồn đều góp phần tạo nên con người em hôm nay, mạnh mẽ hơn và có ước mơ rõ ràng hơn.”

Seong Hee, 16 tuổi, đến từ Campuchia, học sinh lớp 10, tự nhận mình là người hướng nội nhưng đã dũng cảm viết trong nhật ký ngày 14 tháng 6 năm 2025 về mong muốn giúp đỡ những người cần được giúp, chia sẻ thức ăn với người vô gia cư, chăm sóc mèo tạm thời và ước mơ theo học ngành chăm sóc động vật.

Net Anh, 12 tuổi, học sinh lớp 6 đến từ Việt Nam, viết rằng em mong muốn trở thành người có ảnh hưởng tích cực đến xã hội trong 10 năm tới và trở thành một người trưởng thành chín chắn, có thể giúp đỡ người khác trong 30 năm sau.

 

 

Nỗ lực được ghi nhận bằng nhiều bằng khen danh giá

Trong năm 2025, Smile Again đã được trao bốn bằng khen, trong đó có bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi, ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng thanh thiếu niên nhập cư.

Lớp học tiếng Hàn được phụ trách bởi 3 giảng viên chính, 3 trợ giảng và 6 sinh viên cố vấn. Các em được luyện phát âm hàng tháng thông qua ghi âm và chỉnh sửa, đồng thời các lớp viết giúp nâng cao khả năng diễn đạt và tư duy logic.

 

Toàn bộ 20 học sinh tham gia lớp tiếng Hàn đều tham gia năm đợt hoạt động tình nguyện, từ việc đọc sách cho trẻ em nhập cư tiểu học, làm chậu cây từ chai nhựa tái chế, đến giao lưu với người cao tuổi và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Hiệu trưởng Choi Seung Ju chia sẻ rằng điều trường hướng tới không phải là các danh hiệu mà là nuôi dưỡng hy vọng cho những thanh thiếu niên nhập cư nghèo khó, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Quỹ học bổng Samsung Dream Scholarship Foundation cùng các giáo viên, trợ giảng và tình nguyện viên đã đồng hành.

 

 

Theo ohmynews

Bình luận 1


Thật ra vụ này không mới chỉ là gia đình không kết hợp rõ ràng và hiệu với trường> Mình từng thấy nhiều ba ẹm nước ngoài gửi con theo kiểu phó mặt, không giao tiếp và theo sát và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm!!! Đặc biệt mấy bé nhỏ tuổi nhà trẻ và tiểu học
2026.01.29 17:06:11
Trả lời Thích 0
/upload/f39875d8965a4fc0b7ae3491c81cb6fd.webp /upload/cf0781288fa64dcc8da8f76762104365.webp

Tin tức

Góc khuất Jeonbuk: Khi rào cản ngôn ngữ biến phụ nữ Việt thành nạn nhân thầm lặng của tội phạm

1
haengsin
Lượt xem 10283
Thích 0
2026.02.20 02:33
Góc khuất Jeonbuk: Khi rào cản ngôn ngữ biến phụ nữ Việt thành nạn nhân thầm lặng của tội phạm

Bi kịch nơi ký túc xá lao động thời vụ: Giết bạn rồi vung dao đe dọa nhân chứng

1
dtower
Lượt xem 3293
Thích 0
2026.02.20 02:07
Bi kịch nơi ký túc xá lao động thời vụ: Giết bạn rồi vung dao đe dọa nhân chứng

Khi người Việt “tự xử” nhau bằng luật rừng trên đất Hàn - Từ chủ nợ thành tội phạm

1
ssangrim
Lượt xem 3059
Thích 0
2026.02.20 01:19
Khi người Việt “tự xử” nhau bằng luật rừng trên đất Hàn - Từ chủ nợ thành tội phạm

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án tù chung thân vì tội cầm đầu nổi loạn: “Gây tổn thương sâu sắc cho xã hội”

M
theannieverse2704
Lượt xem 2931
Thích 0
2026.02.19 21:20
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án tù chung thân vì tội cầm đầu nổi loạn: “Gây tổn thương sâu sắc cho xã hội”

Hơn 58 phần trăm sinh viên quốc tế cảm thấy an toàn khi sống và học tập tại Hàn Quốc

M
theannieverse2704
Lượt xem 2675
Thích 0
2026.02.19 14:58
Hơn 58 phần trăm sinh viên quốc tế cảm thấy an toàn khi sống và học tập tại Hàn Quốc

Không tham gia bảo hiểm bắt buộc cho lao động thời vụ nước ngoài có thể bị phạt tới 5 triệu won, tập trung hướng dẫn trong 1 năm

M
theannieverse2704
Lượt xem 2683
Thích 0
2026.02.19 14:37
Không tham gia bảo hiểm bắt buộc cho lao động thời vụ nước ngoài có thể bị phạt tới 5 triệu won, tập trung hướng dẫn trong 1 năm

Triều Tiên xuất hiện “làn gió nữ giới” hiếm hoi, dọn đường cho Kim Ju Ae kế vị?

M
theannieverse2704
Lượt xem 2510
Thích 0
2026.02.19 13:33
Triều Tiên xuất hiện “làn gió nữ giới” hiếm hoi, dọn đường cho Kim Ju Ae kế vị?

Người mẹ bị bệnh hoang tưởng.. tự tay tước đi sự sống của hai đứa trẻ

M
bngoc_022
Lượt xem 2725
Thích 0
2026.02.19 00:58
Người mẹ bị bệnh hoang tưởng.. tự tay tước đi sự sống của hai đứa trẻ

Giáo sư 60 tuổi cưỡng hiế,p nghiên cứu sinh 14 lần, đòi 100 triệu won.. bản án đến quá trễ

M
bngoc_022
Lượt xem 2597
Thích 0
2026.02.19 00:55
 Giáo sư 60 tuổi cưỡng hiế,p nghiên cứu sinh 14 lần, đòi 100 triệu won.. bản án đến quá trễ

Đồng hương mà sao lại... bắt giữ nhóm 6 người Việt Nam giam giữ và hành hung đồng hương suốt 14 giờ để đòi nợ

M
bngoc_022
Lượt xem 2610
Thích 0
2026.02.19 00:37
Đồng hương mà sao lại... bắt giữ nhóm 6 người Việt Nam giam giữ và hành hung đồng hương suốt 14 giờ để đòi nợ

Tạm giam đối tượng dùng xe tải chở cá "húc" tiệm vàng vào sáng mùng 1 Tết

M
bngoc_022
Lượt xem 3207
Thích 0
2026.02.19 00:24
Tạm giam đối tượng dùng xe tải chở cá "húc" tiệm vàng vào sáng mùng 1 Tết

Du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc tăng mạnh nhưng đại học địa phương vẫn khó giữ chân sinh viên

M
theannieverse2704
Lượt xem 3804
Thích 0
2026.02.18 14:11
Du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc tăng mạnh nhưng đại học địa phương vẫn khó giữ chân sinh viên

Góc khuất của “giá dịch vụ y tế quốc tế”: Sản phụ di cư không giấy tờ không thể bước qua cửa bệnh viện

M
theannieverse2704
Lượt xem 3045
Thích 0
2026.02.18 14:05
Góc khuất của “giá dịch vụ y tế quốc tế”: Sản phụ di cư không giấy tờ không thể bước qua cửa bệnh viện

Hành trình về quê làm lễ 100 ngày cho cố Tú Anh, nữ lao động Việt qua đời tại khu công nghiệp Seongseo, Daegu

M
theannieverse2704
Lượt xem 3481
Thích 0
2026.02.18 13:58
Hành trình về quê làm lễ 100 ngày cho cố Tú Anh, nữ lao động Việt qua đời tại khu công nghiệp Seongseo, Daegu

Chuyển khoản “tip 10.000 won” cho nhân viên massage có bị quy là mua dâm? Luật sư đưa ra cảnh báo trái chiều

M
theannieverse2704
Lượt xem 3059
Thích 0
2026.02.18 13:50
Chuyển khoản “tip 10.000 won” cho nhân viên massage có bị quy là mua dâm? Luật sư đưa ra cảnh báo trái chiều
Viết bài mới
17 18 19 20 21